Nàng dâu không muốn "ra riêng" vì tình cảm với mẹ chồng sâu sắc
Chị Huỳnh Diễm Ly là một nàng dâu Việt đã sống tại Malaysia cùng chồng và gia đình chồng gốc Hoa suốt 7 năm. Trước khi kết hôn, hai người đã có 3 năm tìm hiểu. Sống cùng ba mẹ chồng trong thời gian dài, chị Ly đã trải qua nhiều thách thức hơn những nàng dâu khác, nhưng mối quan hệ giữa chị và gia đình chồng rất tốt, đặc biệt là với mẹ chồng. Khi mới về làm dâu, chị gặp khó khăn trong việc giao tiếp do khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, vì chị phải sử dụng tiếng Anh với chồng, trong khi ba mẹ chồng nói tiếng Hoa. Những tháng đầu, chị đã phải cố gắng nhiều để truyền đạt ý kiến của mình cho ba mẹ chồng hiểu, đặc biệt khi không có chồng hoặc em chồng bên cạnh.
Trước khi về làm dâu, chồng chị Ly đã giới thiệu về tính cách các thành viên trong gia đình. Khi về sống chung, chị Ly cố gắng quan sát để hòa nhập với mọi người. Có một kỷ niệm vui khi chị làm món gỏi gà xé trộn bắp cải. Chị để lại xương gà trên đĩa với hy vọng ai đó sẽ thích ăn, nhưng ba chồng chị không quen gặm xương và đã mang nguyên đĩa xương vào bếp. Chị thấy lạ và nghĩ rằng ba chồng sẽ ăn, nhưng sau đó phát hiện ông cho cún ăn. Chị Ly hỏi chồng thì được biết xương là để cho chó. Từ đó, chị đã dặn chồng lần sau đừng để xương cho cún vì chị rất thích ăn.
Chị Ly và gia đình đang tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái, với sự hiện diện của mẹ chồng và hai con. Chị Ly chia sẻ rằng mẹ chồng là người hiền lành, giản dị và luôn hết lòng vì gia đình, đặc biệt là với con dâu. Khi chị mang bầu, mẹ chồng thường nấu nước mát và chuẩn bị các món ăn bổ dưỡng cho chị. Chị cảm thấy rất cảm động với những hành động quan tâm của mẹ chồng, từ việc mua đồ ăn đến việc hỏi thăm sức khỏe. Những điều giản dị đó đã tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Chị Ly may mắn có mẹ chồng rất ủng hộ và luôn bênh vực con dâu. Bà thường nhắc nhở con trai khi thấy anh có dấu hiệu lơ là với vợ, như khi chê món ăn. Mẹ chồng chị cũng đứng về phía chị trong việc nuôi dạy con cái, cho rằng cần dạy dỗ trẻ từ nhỏ và có quy định rõ ràng về những gì được phép và không được phép làm.
Mẹ chồng chị Ly rất yêu các cháu, nên khi cả nhà đi du lịch, bà luôn sẵn lòng đi cùng để chăm sóc. Bà thường tự chi trả chi phí, thậm chí còn đưa thêm tiền hơn mức cần thiết. Bà cho biết khi còn làm việc, bà có thể tự lo, và sẽ nhờ con cái khi không đi làm nữa. Tình cảm và sự tâm lý của mẹ chồng khiến chị Ly từ bỏ ý định ra ở riêng. Dù trước khi làm dâu, chị đã hứa với chồng chỉ ở chung một năm, nhưng sau 6 tháng cưới, khi chồng mua nhà mới, chị lại quyết định ở lại cùng ba mẹ chồng. Nguyên nhân là chị cảm nhận được tình cảm chân thành và sự thoải mái từ ông bà dành cho gia đình.
Chị Ly rất cảm động trước những gì mẹ chồng đã làm cho mình, khiến chị không nỡ rời xa bà. Không chỉ riêng chị, mẹ đẻ chị cũng khuyên chị nên ở cùng ba mẹ chồng. Chị kể, khi mới sinh bé đầu, mẹ chị từ Việt Nam sang Malaysia chăm cháu và đã nhắc nhở chị rằng ba mẹ chồng rất hiền lành, tốt bụng. Bà khuyên chị không nên ra ở riêng để ông bà không nhớ con, nhớ cháu và để chị có người phụ giúp.






Source: https://afamily.vn/that-nhu-dem-chuyen-nang-dau-khong-muon-ra-rieng-vi-chang-no-xa-me-chong-20170522192607133.chn